Phép mầu nào dành cho cháu Lĩnh?

Thứ sáu, 28/10/2016 10:24

(Cadn.com.vn) - Thông minh, khỏe mạnh, hoạt bát và là niềm tự hào của gia đình nhưng tai ương bất ngờ ập đến với cháu Nguyễn Cảnh Lĩnh, 8 tuổi, học sinh lớp 2/5 trường Tiểu học Trần Quang Diệu (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) khi mắc căn bệnh hiểm nghèo (theo chẩn đoán khả năng cháu bị bệnh viêm tủy hoặc viêm màng não). Hiện tình trạng của cháu rất nguy kịch và có thể ảnh hưởng đến tính mạng: liệt toàn thân, sốt cao liên tục, hôn mê sâu, phải thở máy... và đang cấp cứu ở Khoa Hồi sức nhi, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Theo các BS tại bệnh viện, để có thể cứu được cháu thì ngoài các loại thuốc được bảo hiểm thanh toán, còn cần nhiều loại thuốc ngoài danh mục rất đắt đỏ, có thể lên đến hàng trăm triệu đồng mà gia đình phải mua. Tuy nhiên, bố mẹ cháu là anh Nguyễn Cảnh Hồng (quê quán xã Thanh Văn, H. Thanh Chương, Nghệ An) và chị Đặng Thị Liên (quê xã Tiên Động, H. Tứ Kỳ, Hải Dương) hoàn cảnh rất khó khăn, anh chị vào Đà Nẵng làm công nhân, thu nhập ít ỏi, đang ở nhà thuê và hiện không biết trông cậy, vay mượn ở đâu... Cháu Lĩnh và gia đình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân chung tay, kịp thời giúp đỡ cháu vượt qua hiểm nghèo. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ số ĐT: 0975.946.440, qua tài khoản ngân hàng Quân đội, số 3010158749005 mang tên Đặng Thị Liên (mẹ cháu) hoặc thông qua Báo Công an TP Đà Nẵng, 62-Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.

Mấy ngày hôm nay, chị Liên đã cạn khô nước mắt nhìn con trên giường bệnh, chị chỉ cầu xin một “phép mầu”.

D.H